Lời bài hát Cô Gái Ngốc – Lilly Nguyen

Cô Gái Ngốc - Lilly Nguyen

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Cô Gái Ngốc
Ca sĩ: Lilly Nguyen
Sáng tác: Đạt Max
Album: Cô Gái Ngốc (Single)
Ngày ra mắt: 16/01/2022
Thể loại: Việt Nam, V-Pop

 

Lời bài hát Cô Gái Ngốc – Lilly Nguyen

Anh vô tâm nỡ bỏ mặc em phải khóc
Nỡ để cô gái anh yêu ngậm ngùi rơi nước mắt
Nỡ để con tim yếu mềm
Gục ngã ở nơi tận sâu nỗi đau
Có những câu chuyện nghĩ đến thôi mà lòng này tan nát !

em như cô gái ngốc ..cứ mãi ngộ nhận tình cảm của anh
Cứ mãi ngay thơ dại khờ nhắm mắt yêu một người không xứng đáng
Lời chia tay anh nói ra vứt hết ân tình ngỡ như là mơ
Nơi con tim nhỏ bé bỗng nhiên sụp đổ –

Chắc cả thế giới chẳng ai biết
Một mình em với con tim vụn vỡ những tổn thương
Dằn vặt nỗi xót xa bao ngày qua em che giấu đi nụ cười yếu đuối
Khoảng trời hạnh phúc ấy em – xem anh từng là tất cả
sẽ chẳng quên được – cả một bầu trời kỉ niệm
CÓ một chàng trai——- ĐÃ dối lừa— cả thanh xuân một CÔ GÁI NGỐC !

5/5 - (839 votes)
Leave a comment