Lời bài hát Hương Ngô Quê – Trang Dung

Hương Ngô Quê - Trang Dung

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Hương Ngô Quê
Ca sĩ: Trang Dung
Sáng tác: Phan Huy Hà, Nguyễn Viết Xô
Album: Về Xứ Nghệ Cùng Em
Ngày ra mắt: 17/06/2020
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Dân Ca – Quê Hương

 

Lời bài hát Hương Ngô Quê – Trang Dung

Bài hát: Hương Ngô Quê
Ca sĩ: Trang Dung

Ta quen nhau giữa mùa hoa ngô
Nở phảng phất hơi sương
Gió nhẹ một miền quê anh hỏi rằng
Sao quê mình đẹp quá
Khao khát một lần được nắm chặt bàn tay
Tuổi thơ em, gắn bó cánh đồng quê
Trải tít chân đê, nơi chăn trâu cắt cỏ
Dìu dặt ta đi, trong hương ngô thơm sữa
Thoảng hương bay ngào ngạt gửi gió về
Cánh đồng quê, ngô vàng trải núm nhụy
Gió đông về phấn hoa đầy vai em
Hương Ngô thơm,sao ngào ngạt nhớ thế
Bông căng tròn, thơm hơi sữa tình quê
Ta cứ say giữa mùa ngô tỏa nắng
Hương ngô thơm sáng trọn tình nhớ mong
Rồi anh trao em, bao lời hẹn ước
Thương nhau rồi, nên nợ nên duyên

Ta quen nhau giữa mùa hoa ngô
Nở phảng phất hơi sương
Gió nhẹ một miền quê anh hỏi rằng
Sao quê mình đẹp quá
Khao khát một lần được nắm chặt bàn tay
Tuổi thơ em, gắn bó cánh đồng quê
Trải tít chân đê, nơi chăn trâu cắt cỏ
Dìu dặt ta đi, trong hương ngô thơm sữa
Thoảng hương bay ngào ngạt gửi gió về
Cánh đồng quê, ngô vàng trải núm nhụy
Gió đông về phấn hoa đầy vai em
Hương Ngô thơm,sao ngào ngạt nhớ thế
Bông căng tròn, thơm hơi sữa tình quê
Ta cứ say giữa mùa ngô tỏa nắng
Hương ngô thơm sáng trọn tình nhớ mong
Rồi anh trao em, bao lời hẹn ước
Thương nhau rồi, nên nợ nên duyên

Rồi anh trao em, bao lời hẹn ước
Thương nhau rồi, nên nợ nên duyên

5/5 - (1000 votes)
Leave a comment