Browsing Tag
2-1=0 hợp âm chuẩn
Hợp âm Diên Khánh quê em
1. Diên Khánh quê em hai mùa mưa nắng
Có con sông dài uốn quanh ngôi chợ Thành
Tuổi thơ em trên cánh đồng xanh
Tuổi thơ em như nước trong lành.
2. Diên Khánh quê em hai mùa thương nhớ
Nhớ những trưa hè gió lộng cây Dầu Đôi…
Hợp âm Romance de amour
1. This beats believing, I'm falling for someone
My heart has been taken from right under my eyes
Cos she is the one that I've always dreamed of and her beauty
I long for The light in my dreams.
2. You bring the sunlight,…
Hợp âm Ngày về có tin xuân
1. Nhặt cánh hoa vàng tim ngẩn ngơ
Ngoài hiên tin xuân đến bao giờ
Lòng thấy bồi hồi trong tiếng nhớ
Nàng xuân sao vội đến không chờ không đợi một ai
2. Nào có vui gì để đón xuân
Mùa xuân năm nay thiếu ân tình
Tìm cánh mai vàng…
Hợp âm Tết rồi về thôi
Intro: ---
Tết đến rồi, khắp phố phường tiếng nói cười rất vui
Loanh quanh chợ hoa mỗi tối, muôn sắc hoa rạng ngời
Bao năm trời sống xa nha, sống xa mẹ với cha
Bôn ba ngược xuôi khắp chốn cứ tết lại nhớ nhà
Mấy năm rồi đã không…
Hợp âm Muốn nói yêu em
Đơn phương một người chẳng dám nói ra
Chỉ biết đứng xa nhìn em, ngậm ngùi
Lặng lẽ cô đơn mình anh bước thôi
Anh mong ngày mai ta sẽ có nhau
Anh hát em nghe bài hát ngọt ngào
Tình cảm trong tim anh nguyện mang trao
Muốn nói yêu…
Hợp âm Quên lời hẹn ước
1. Bởi đâu ước hẹn nỡ quên tình tôi
Tiễn em bước dài về vui duyên mới
Bây giờ giấc mộng tàn phai
Hay là hết một chữ duyên
Tình ta xa nhau mãi mãi.
2. Pháo hồng tiễn biệt bước chân người đi
Tiếng mưa đắng lòng chiều nay tan tác…
Hợp âm Vạn nẻo sầu
Intro: ---
1. Đường trần gian vạn nẻo sầu
Đi khắp muôn nơi, qua vùng đá sỏi
Giờ đôi chân đã mỏi
Từng giọt sầu nghe đắng trên môi
2. Một mình trên căn gác nhỏ
Nghe tiếng mưa đêm, xuôi về kỷ niệm
Người xưa xa mấy nẻo
Về đâu để…
Hợp âm Biết khi nào chia ly
Giờ con đã lớn rồi mà
Giờ con có thể thay cha
Chăm sóc chở che gia đình nhỏ của ta
Vẽ lối lên thiên đường ngập tràn hoa.
Giờ con đã lớn rồi mà
Và con chắc chắn sẽ làm được mà
Con sẽ thành công trên con đường con đi.
Đi bao xa,…