Browsing Tag
hợp âm guitar cơ bản
Hợp âm Ô cửa
Hương hoa như mới còn đầy
Nhẹ nhàng trôi đi theo gió mây
Yêu thương trong phút chốc vụng dại
Ngần ngại trao môi hôn với ai
Lơ thơ chiếc lá chiều vàng
Mùa thu trôi đi trong ngỡ ngàng
Yêu thương kia sao quá nồng nàn
Rồi…
Hợp âm Em vẫn yêu đời
1. Chợt nghe thấy một tiếng ca cùng một đoá hoa
Đang đến gần từ phía xa đến trước nhà
Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu
Hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu.
Ngập ngừng đôi ba phút khi đã đến gần
Rồi anh đưa tay lấy một thêm…
Hợp âm Con tim sai lầm
1. Lối thoát nào cho em khi lỡ yêu một người tình em đến sau
Lối thoát nào cho em khi con tim sai lầm hòa nhịp chung ái ân
Dù biết không thể giữ lại chút duyên tình này mê muội anh hỡi
Ngay từ đầu đã sai đến bây giờ vẫn sai…
Hợp âm Làm nhà cho mẹ
1. Nếu ngày mai hoà bình con về làm lại mái nhà xưa
Những ngày qua đạn cày nóc đã dột cột xiêu vách đổ
Mẹ già nua căm căm mưa nắng, ngày đồng sâu đêm tóc hong sương
Bên bếp nghèo hai bữa quạnh hiu đau xót lòng con.
2. Nếu ngày…
Hợp âm Nợ Trần – Elvis Phương
1. Ngày nào tuổi còn thơ ấu bên ngườiMẹ hiền yêu dấu còn đâuTình thương ấy đã chôn sâu không tìm thấy rồiNẻo trần gian bước u hoàiÔi dòng đời đang cố trôi người chia nhau vào sớm tối.2. Trần ai lợi danh trên hết…
Hợp âm Wb Qhov Chaw – Sudden Rush
Rov tuaj txog qhov chaw noEs tseem zoo li qubEs koj nyob qhov twgZaum ntawm no muaj kojPom wb ob lub npeUas wb tau sau tsegDhau hnub dhau xyoo lawmPuas yog koj hnov qab txog kuv lawm osKoj puas xav txog kuv thiab.Chorus:Hnub no…
Hợp âm Đừng ví em là biển – Anh Thơ
1. Đừng ví em là biểnSâu thẳm và bao laThuyền nan em bé nhỏKhông xa được bến bờ.Đừng ví em là biểnNước mặn chát chân trờiGiữa mênh mông vẫn khátKhông uống được anh ơi. 2. Đừng ví em là biểnNgàn năm sóng xô hoàiSuốt…
Hợp âm Con Điên – Tam Ka PKL
Ver Thơm:Ban mai lên, tôi vẫn còn đang mơ màng. Thật vui vì đang lơ ngơ đãthấy ngay khuôn mặt nàng,tôi nhô lên định hôn em nhưng mà Bàn tay xinh xinh lăm lăm con daoái ai àEm yêu ơi tôi hứa yêu em trọn đời, gần 30 năm xuân xanh…
Hợp âm Buộc áng mây trôi
Ơn người trải một vạt thơ
Để ta ngồi xuống khoảng mơ mộng này
Mùa thu phải rất thơ ngây
Cho nên níu được bóng mây bên trời
Vậy là cũng đã tháng mười
Bao mùa lưu trú trong đôi mắt Người!
Người cho ta một nụ cười
Trăm…