SoHi:Chiều hôm ấy xuống phố bước đi thật chậm Tình cờ tôi thấy em lướt qua, một cô gái tóc nâu thướt thaVà cho đến thứ 6, chúng tôi gặp lại nhauNgồi trong quán uống li cà phê, nhận ra ta cùng chung lối vềMình nói thật nhiều,…
I wanna hold em' like they do in Texas plays (Hey!)Fold em' let em' hit meraise it baby stay with me (I love it)Love Game intuition play thecards with Spades to startAnd after he's been hooked I'llplay the one that's on his…
Intro: ---
Nào hãy nói đi một câu, rồi ngày mai biết ta chẳng còn đâu
Giọt nước mắt rơi làm chi? Chỉ làm cho con tim thêm đớn đau
Trong nhân gian có mấy cuộc tình, khi yêu nhau chẳng thể biết
Đi bên nhau cố hé môi cười mà…
1. Nghe đồn cậu Ba thương em
Thương tánh tình ngay thẳng hiền ngoan
Thương tóc dài phủ kín vai gầy
Thương tấm lòng con gái miền Tây.
2. Mong rằng trầu thắm duyên cau
Em sẽ về bên ấy làm dâu
Xin trọn tình nghĩa bạc đầu
Dù mưa…
Nhìn non nước, nhìn mùa thu lá rơi
Khi chiều xuống gió thu se lạnh đôi môi, tâm hồn gởi làn mây trôi!
Em có biết hôm nay thu sang rồi?
Mùa thu lá úa rơi vàng trên lối…
Người xa vắng để mặc tôi lẻ loi
Bên dòng suối ngắm…
Ngồi một mình là lúc em bình yên nhất em như thấy mình
Trong gương một chút lung linh, môi kia còn vẫn tươi xinh
Mơ hồ ngoài kia nghe nói gió thu đang về.
Mùa lại mùa lại cứ theo về rất mau, em chưa biết buồn
Nhưng đang có gì,…
Intro:
----
----
Gió đông thổi tuyết trắng
Phủ khắp đường chông gai
Một mình ta nơi đó
Nốc cạn chung đắng cay
Từ màu hoa cõi trời
Vẩn đục mùi đời
Xa dần trôi hờ hững
Ngã gục hồn chơi vơi
Có ai còn tiếc nuối
Cạn chén tình…
1. Thấm thoát là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàngNụ cười trên môi trên làn má ai đón xuân tươi vừa sangBiết chúc chi đây khi làn gió xuân vềGiấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tưLàm thơ trao duyên gửi người đôi câu…
1. Trường xưa ơi! Tôi chưa về thăm được.
Em chiều nay, tà áo còn bay bay?
Có nghiêng nón sợ nắng gió nhìn?
Ai ngu ngơ đếm từng viên sỏi nhỏ.
2. Trường xưa ơi! Tôi chưa về thăm được
Lối mòn quên, vàng lá tràm rơi rơi
Xưa hoa…