Browsing Tag
thi thiên 91 hợp âm
Hợp âm Buồn lắm Tha La
1. Tôi trở về đây giữa mùa nắng hanh vàng
Tha La buồn quạnh quẽ cô liêu
Bao năm qua đổ nát tiêu điều
Tha La ơi thương nhớ trăm chiều
Rưng rưng buồn nhìn mái lá liêu xiêu.
2. Ôi cảnh lầm than giữa thời chiến chinh này
Bao con…
Hợp âm Gotta Go Home – Boney M
1. Headin' for the islands, we're ready man and packed to go Hu hu hu hu hu, hu hu hu hu hu hu hu hu When we hit those islands, there's gonna be a big hello Hu hu hu hu hu, hu hu hu hu hu hu hu huDiggin' all the…
Hợp âm Đẹp Trai Đùi To – Various Artists
-Hát theo I Want Is That Way. BSB -Một anh, phố Hàng Đào. Nhà to, phóng Lexus.Đẹp zai, thích hàng hiệu. Biệt danh "Gái killer "Còn anh, phố gầm cầu. Nhà quê, phóng ngựa sắt.Xấu zai, thích hàng Tàu. Và là mem của VG.Đẹp zai ghê…
Hợp âm Đừng xa em
1. Đôi tay ai đang buông, nước mắt ai đang rơi
Hôm nay ta chia tay chấm dứt cuộc tình này
Anh ra đi vội vã em chẳng thể gục ngã vì
Trong tim của em còn điều chưa nói
Em từng mơ em từng ngỡ ta chẳng xa đâu
Nhưng hạnh phúc đã đi mãi…
Hợp âm Giữ Vẹn Tình Nồng – Vũ Ngọc Báu
Ca sĩ/ban nhạc:
Vũ Ngọc Báu
<!-- E -->
Chim hót trong…
Hợp âm Kỷ niệm không quên
Cây đào này Bác đã trồng
Lần người về thăm trận địa năm xưa
Hôm nay khi mùa xuân đã về
Hoa đào nở và Bác cũng đã đi xa
Ôi bao thương nhớ! Chúng con đến quây quần bên cây
Bồi hồi ngồi kể lại lần Bác đã về thăm
Nơi đây là nơi…
Hợp âm The square (Quảng trường)
Intro:
Ngày mưa trời buồn ơ hờ
Quảng trường rộng lớn
Em trên lối một mình
Trải qua ngày dài
Những ngày 20 mệt nhoài
Trải qua ngày buồn
Những ngày mưa giông trong em
Rồi tia nắng mới bên kia trời
Mang cuộc đời hoá giấc mơ
Và đôi…
Hợp âm Cùng với nước mây
Tuổi đời nào không có con sông
Ðể thời gian xanh ngát một dòng
Xa mười năm tôi chưa trở lại
Vẫn thấy mình có một quê hương
Tuổi thơ nào không có mẹ cha
Liếp tranh che cũng là mái nhà
Dưới gậm thờ giấu con dế trũi
Ðể đêm…
Hợp âm Tình yêu nồng cháy (Touch me when we’re dancing)
Intro: ---
1. Đêm chìm sâu bờ môi sẽ xanh xao
Hãy đến đây với bầu trời xanh
Vai kề vai rồi đêm sẽ tan mau
Nuối tiếc giây phút mình bên nhau
Nhớ nghe anh tình yêu luôn mong manh, kỷ niệm môi sầu đắng
Và ta hãy cho nhau một nụ…